Thân Hữu Đồng Công - Hải Ngoại

Thế giới Ngày nay 3-4/1/2026

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Đúng như người viết này đã dự đoán trong lần chuyển tin mới lần trước mùng 2/1/2026: "Theo người theo dõi tin tức Thế giới Ngày nay hằng ngày từ nhiều nguồn tin khác nhau thì năm 2026 sẽ tệ hơn năm 2025!". Bởi vì mới đầu năm thôi, vào rạng sáng ngày mùng 3/1/2026, đệ nhất cường quốc Hoa Kỳ đã tập kích Venezuela, một cuộc tập kích để bắt đi vợ chồng vị tổng thống đương nhiệm của nước bị tập kích này mang về Hoa Kỳ để xét xử, đã bị chính Liên Hiệp Quốc và các nước lên án: Loạt nước lên án vụ Mỹ bắt Tổng thống Maduro

Lịch sử phải chăng là kịch trường đã và đang tiếp tục tái diễn cảnh con người đóng khố đi giầy tây giữa ánh sáng chói lọi của văn minh càng tân tiến về cả khoa học kỹ thuật lẫn nhân bản nhân quyền càng trở về với luật rừng mạnh được yếu thua, cá lớn nuốt cá bé, và trên kịch trường lịch sử này có những diễn viên hề đóng vai chính đang múa may quay cuồng tưởng mình là chủ tể mọi sự muốn làm gì thì làm, khi thấy tay hề khác làm theo đúng những gì mình làm bằng cách thức gian trá trắng trợn cướp đoạt: Trump: Mỹ trực tiếp quản lý Venezuela, các hãng dầu khí Mỹ đổ tiền đầu tư, thì gay gắt lên án như chính mình là quan tòa thẩm phán tối cao, chẳng hạn như: Nga gay gắt lên án Mỹ 'xâm lược vũ trang Venezuela', trong khi chính Nga đã trắng trợn xâm chiếm Ukraine nhưng chưa thể ăn tươi nuốt sống sau gần 4 năm trời, hay Trung Quốc yêu cầu Mỹ 'thả ngay lập tức' ông Maduro , trong khi Trung quốc tiếp tục uy hiếp Đài Loan và các tiểu quốc ở Biển Đông bằng cách trắng trợn vẽ lại bản đồ hình lưỡi bò bao gồm cả hải phận của các nước ấy, hoặc cả 2 cường quốc "đồng tính thực dân đế quốc" này: Trung Quốc 'vô cùng sốc, phản đối hành vi bá quyền', Nga kêu gọi Mỹ thả ông Maduro.

Dầu sao, trước Thánh nhan là Tình yêu vô cùng nhân hậu của Thiên Chúa, Đấng là chủ tể tất cả mọi sự trên trời dưới đất và lịch sử của loài người thì những tay hề lịch sử thời đại đang múa may quay cuồng như mộng du say rượu  này, cũng như trong suốt giòng lịch sử của nhân loại, như tay hề Hêrôđê, Caipha  Philatô, là những con người đáng thương hơn ai hết, bởi "họ lầm không biết việc mình làm" (Luca 23:32), cần được cảm thông và cầu nguyện cho phần rỗi vô cùng nguy hiểm của họ, để nhờ đó, LTXC được rạng ngời hơn bao giờ hết, như Ngài đã từng biến thập giá là tiêu biểu cho tội lỗi và sự chết thành Thánh Giá là Cây Sự Sống của ân sủng và tình thương. Với tâm tình của LTXC ấy, chúng ta tiếp tục theo dõi tình hình Thế giới Ngày nay qua 2 ngày mùng 3 và 4 đầu tân niên 2026 này ở đường kết nối sau đây:

Thế giới Ngày nay: 3-4/1/2026

Giáo hoàng

Lễ Mẹ Thiên Chúa (01/01): Để có tự do đích thực, cần có sự can đảm trả giá

Giáo hội

Các quốc gia và tổ chức lên án việc Israel cấm các tổ chức cứu trợ vào Gaza

Đức Hồng y Bo tái kêu gọi hòa bình cho Myanmar đang chìm trong xung đột

Tất cả nhà thờ ở Thụy Sĩ đổ chuông tưởng nhớ các nạn nhân vụ cháy ở Crans-

Nhà Tạm tại một đan viện ở Tây Ban Nha bị cạy phá, Mình Thánh Chúa bị đánh cắp

Podcast “Bible in a Year” chạm mốc gần 1 tỷ lượt tải

Liên hiệp Quốc tế

Loạt nước lên án vụ Mỹ bắt Tổng thống Maduro

Nga, Iran và các nước chỉ trích Mỹ sau cuộc tấn công vào Venezuela

Quốc tế phản ứng sau vụ Mỹ bắt giữ vợ chồng Tổng thống Venezuela

Tại sao là Venezuela và tại sao lúc này?

Trung Quốc ‘vô cùng sốc, phản đối hành vi bá quyền’, Nga kêu gọi Mỹ thả ông Maduro

Liên hợp quốc họp khẩn về Venezuela; Ông Maduro bị đưa đến căn cứ quân sự ở New York

Hoa kỳ và Mỹ châu

‘Một chặng đường dài phía trước’: Người Venezuela vừa hy vọng vừa lo lắng

Điệp viên và drone: Cách Mỹ đã bắt ông Maduro

Nicolás Maduro: người ‘được chọn’ bị ông Trump lật đổ

5 tháng Mỹ chuẩn bị cho chiến dịch đột kích vào Venezuela

Biểu tình khắp nước Mỹ phản đối vụ bắt Tổng thống Venezuela

Phản ứng của chính giới Mỹ sau vụ Washington tấn công Venezuela

Đảng Dân chủ nói bị chính quyền Trump lừa dối về kế hoạch Venezuela

Đảng Dân chủ nói vụ bắt giữ ông Maduro không có sự cho phép của Quốc hội là liều lĩnh

40 người có thể đã thiệt mạng khi Mỹ tập kích bắt ông Maduro

Tòa án Tối cao Venezuela chỉ định người thay ông Maduro

Phó tổng thống Rodriguez: Ông Maduro vẫn là Tổng thống Venezuela

Venezuela đề nghị Mỹ thả Tổng thống Maduro ngay lập tức

Venezuela nói Mỹ ‘bắt cóc’ ông Maduro tại căn cứ quân sự

Điều kiện khắc nghiệt ở nơi Mỹ giam giữ Tổng thống Venezuela

Không khí căng thẳng bao trùm Venezuela sau khi Mỹ tập kích

Người Venezuela biểu tình, yêu cầu Mỹ thả ông Maduro

Lãnh đạo đối lập Venezuela kêu gọi khôi phục ‘chủ quyền của nhân dân’

Ông Trump: ‘Mỹ sẽ điều quân tới Venezuela bảo vệ dầu’

Trump: Mỹ trực tiếp quản lý Venezuela, các hãng dầu khí Mỹ đổ tiền đầu tư

Ông Trump họp báo: Mỹ sẽ cho các công ty dầu mỏ lớn ‘tiến vào’

Trữ lượng dầu mỏ Venezuela chiếm 17% thế giới

TRỰC TIẾP,Mỹ tấn công Venezuela: Tổng thống Maduro ra sao?

Mỹ tấn công Venezuela, ông Trump tuyên bố đã ‘bắt giữ’ Tổng thống Maduro

Mỹ bắt và truy tố vợ chồng Tổng thống Maduro sau chiến…

Mỹ nêu lý do bắt Tổng thống Venezuela

Căn cứ không quân Venezuela sau đòn tập kích của Mỹ

Ông Trump nói chiến dịch tập kích Venezuela ‘hoàn hảo’

Mâu thuẫn âm ỉ hàng chục năm châm ngòi cho cuộc tấn công Venezuela của Mỹ

FBI ‘chặn âm mưu tấn công khủng bố’ của IS ở North Carolina đêm Giao Thừa

Nga sô và Âu châu

Nga gay gắt lên án Mỹ ‘xâm lược vũ trang Venezuela’, Tây Ban Nha muốn làm trung gian hòa giải

Nga kêu gọi làm rõ ngay lập tức tung tích của Tổng thống Maduro

Nga tung hỏa lực đáp trả Ukraine sau vụ nơi ở Tổng thống Putin bị tấn công

Tổng thống Ukraine chọn tân Bộ trưởng Quốc phòng 34 tuổi

Trung hoa và Á châu

Trung Quốc yêu cầu Mỹ ‘thả ngay lập tức’ ông Maduro

Biểu tình lan rộng ở Iran, ít nhất 10 người chết

Iran dọa tấn công căn cứ Mỹ nếu Washington can thiệp biểu tình

Úc châu và Phi châu

Việt Nam

Ai lừa đảo ai trong vụ bể show ‘Về đây bốn cánh chim trời’

Nhân bản Nhân sinh

Các luật giao thông của California đáng chú ý trong năm 2026

Wells Fargo khuyên người dân trữ hàng cần thiết trước khi tăng giá năm mới

Thiên tai Thảm họa

 

Đa tạ và trân trọng

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

Lễ Mẹ Thiên Chúa (01/01): Để có tự do đích thực, cần có sự can đảm trả giá

Sáng Chúa Nhật ngày 1/1, Đức Thánh Cha đã dâng Thánh Lễ trọng thể kính Mẹ Thiên Chúa tại đền thờ thánh Phêrô cùng với hơn 5 ngàn tín hữu. Đức Thánh Cha cũng cầu nguyện cho hoà bình nhân Ngày Thế giới Hoà bình lần thứ 59.

Vatican News

Bài giảng của Đức Thánh Cha

Anh chị em thân mến,

Hôm nay, trong ngày lễ trọng kính Đức Maria Rất Thánh, Mẹ Thiên Chúa, cũng là khởi đầu của năm dương lịch mới, Phụng vụ trao cho chúng ta bản văn của một lời chúc phúc thật tuyệt đẹp: “Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em ! Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em, và dủ lòng thương anh em ! Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn, và ban bình an cho anh em !” (Ds 6,24-26).

Trong sách Dân Số, lời chúc phúc này được đặt ngay sau những chỉ dẫn về việc thánh hiến các Nazirêô, nhằm nhấn mạnh rằng trong mối tương quan giữa Thiên Chúa và dân Ítraen, ân ban mang chiều kích thánh thiêng và sinh hoa kết trái. Con người dâng lên Đấng Tạo Hóa tất cả những gì mình đã lãnh nhận, và Người đáp lại bằng cách hướng về họ ánh nhìn nhân hậu, giống như thuở ban đầu của thế giới (x. St 1,31).

Thật vậy, dân Israel, đối tượng của lời chúc phúc này, là một dân đã được giải phóng, gồm những con người được tái sinh sau một thời gian dài nô lệ nhờ sự can thiệp của Thiên Chúa và nhờ sự đáp trả quảng đại của tôi tớ Người là ông Môsê. Tại Ai Cập, họ từng hưởng một số bảo đảm – lương thực không thiếu, có mái nhà để ở và một mức ổn định nào đó – nhưng phải trả giá bằng kiếp nô lệ, bị áp bức dưới một chế độ bạo tàn luôn đòi hỏi nhiều hơn mà cho đi ngày càng ít hơn (x. Xh 5,6-7). Nay trong sa mạc, nhiều bảo đảm trước đây đã mất đi, nhưng đổi lại là tự do: một con đường rộng mở hướng tới tương lai, hồng ân của Lề Luật khôn ngoan và lời hứa về một miền đất nơi họ có thể sống và lớn lên không còn xiềng xích và gông cùm; nói cách khác, đó là một cuộc tái sinh.

Vì thế, vào đầu năm mới, Phụng vụ nhắc nhở chúng ta rằng mỗi ngày đều có thể là khởi đầu của một đời sống mới cho từng người trong chúng ta, nhờ tình yêu quảng đại của Thiên Chúa, nhờ lòng thương xót của Người và nhờ sự đáp trả của tự do nơi chúng ta. Thật đẹp khi nghĩ về năm mới bắt đầu như một hành trình rộng mở cần được khám phá, một con đường mà chúng ta được mời gọi dấn bước, nhờ ân sủng, trong tự do và trở nên những người mang lại tự do; được tha thứ và trở nên những người trao đi sự tha thứ; tín thác vào sự gần gũi và lòng nhân hậu của Chúa, Đấng luôn đồng hành với chúng ta.

Chúng ta ghi nhớ tất cả những điều ấy khi cử hành mầu nhiệm Mẹ Thiên Chúa của Đức Maria, Đấng với tiếng “xin vâng” của mình đã góp phần trao cho Nguồn Mạch của mọi lòng xót thương và nhân ái một khuôn mặt nhân loại: khuôn mặt của Đức Giêsu. Qua đôi mắt của Người – lúc là trẻ thơ, rồi thiếu niên và người trưởng thành – tình yêu của Chúa Cha chạm đến chúng ta và biến đổi chúng ta.

Vì thế, vào đầu năm, khi chúng ta bước vào hành trình của những ngày mới và độc nhất đang chờ đợi, chúng ta xin Chúa cho mình luôn cảm nhận được, trong mọi lúc, bao quanh và ở trên, hơi ấm của vòng tay phụ tử của Người và ánh sáng của cái nhìn chúc phúc của Người, để ngày càng hiểu rõ hơn và luôn ghi nhớ chúng ta là ai và đang tiến về một định mệnh kỳ diệu dường nào (x. Công đồng Vaticanô II, Hiến chế mục vụ Gaudium et spes, 41). Đồng thời, chúng ta cũng hãy tôn vinh Người bằng lời cầu nguyện, bằng sự thánh thiện của đời sống và bằng việc trở nên cho nhau tấm gương phản chiếu lòng nhân hậu của Người.

Thánh Augustinô đã dạy rằng nơi Đức Maria, “Đấng Tạo Hóa của con người đã trở thành con người: để Đấng sắp đặt các vì sao có thể bú từ bầu sữa một người phụ nữ; để Đấng là Bánh (x. Ga 6,35) có thể cảm thấy đói (x. Mt 4,2); […] để giải phóng chúng ta, dù chúng ta bất xứng” (Bài giảng 191, 1.1). Như thế, ngài nhắc lại một trong những nét căn bản của dung mạo Thiên Chúa: đó là sự nhưng không trọn vẹn của tình yêu Người. Chính vì thế, như tôi đã nhấn mạnh trong Sứ điệp của Ngày Thế giới Hòa bình này, Thiên Chúa đến với chúng ta “không vũ khí và giải trừ vũ khí”, trần trụi, mong manh như một hài nhi trong máng cỏ. Và Người làm như vậy để dạy chúng ta rằng thế giới không được cứu độ bằng cách mài sắc gươm đao, phán xét, áp bức hay loại trừ anh chị em mình, nhưng bằng nỗ lực không mệt mỏi để thấu hiểu, tha thứ, giải phóng và đón nhận tất cả, không tính toán và không sợ hãi.

Đó chính là dung mạo của Thiên Chúa mà Đức Maria đã để cho được hình thành và lớn lên trong cung lòng mình, làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời Mẹ. Đó là dung mạo Mẹ đã loan báo qua ánh sáng vui tươi nhưng mong manh trong đôi mắt của người mẹ đang mong chờ; là dung mạo Mẹ chiêm ngắm từng ngày khi Đức Giêsu lớn lên, từ trẻ thơ đến thiếu niên rồi thanh niên trong mái nhà của mình; và rồi Mẹ theo Người với trái tim của người môn đệ khiêm nhường trên những nẻo đường sứ vụ, cho đến thập giá và phục sinh. Để làm được điều đó, chính Mẹ cũng đã hạ thấp mọi phòng vệ, từ bỏ những mong đợi, đòi hỏi và bảo đảm, như các bà mẹ vẫn biết làm, hiến dâng trọn vẹn đời mình cho Người Con mà Mẹ đã lãnh nhận nhưng không, để rồi trao ban Người cho thế giới.

Như thế, nơi thiên chức làm Mẹ Thiên Chúa của Đức Maria, chúng ta thấy cuộc gặp gỡ của hai thực tại vĩ đại nhưng “không vũ khí”: một bên là Thiên Chúa, Đấng từ bỏ mọi đặc quyền của thần tính để sinh ra theo xác phàm (x. Pl 2,6-11); và bên kia là con người, kẻ với lòng tín thác hoàn toàn đón nhận thánh ý của Người, dâng lên Người trong một hành vi yêu thương hoàn hảo sức mạnh lớn nhất của mình: đó là tự do.

Thánh Gioan Phaolô II, khi suy niệm mầu nhiệm này, đã mời gọi chúng ta nhìn vào điều các mục đồng đã thấy tại Bêlem: “Sự dịu dàng làm tan chảy lòng người của Hài Nhi, sự nghèo khó gây ngạc nhiên trong đó Người sống, sự đơn sơ khiêm hạ của Maria và Giuse” đã biến đổi đời sống của họ, khiến họ trở thành “những sứ giả của ơn cứu độ” (Bài giảng Thánh lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, Ngày Thế giới Hòa bình lần thứ XXXIV, 1.1.2001).

Ngài nói những lời ấy vào cuối Đại Năm Thánh 2000, với những suy tư vẫn còn vang vọng cho chúng ta hôm nay: “Biết bao hồng ân, biết bao cơ hội phi thường mà Đại Năm Thánh đã mang lại cho các tín hữu! Trong kinh nghiệm được tha thứ và trao đi sự tha thứ, trong việc tưởng nhớ các vị tử đạo, trong việc lắng nghe tiếng kêu của người nghèo trên thế giới […] cả chúng ta nữa đã nhận ra sự hiện diện cứu độ của Thiên Chúa trong lịch sử. Dường như chúng ta đã chạm tay vào tình yêu của Người, tình yêu đổi mới bộ mặt trái đất”. Và ngài kết luận: “Như các mục đồng vội vã đến thờ lạy, Đức Kitô mời gọi các tín hữu – những người đã được Người ban cho niềm vui gặp gỡ Người – sẵn sàng can đảm lên đường trở lại để loan báo Tin Mừng xưa mà luôn mới của Người. Người sai họ đi làm cho lịch sử và các nền văn hóa của nhân loại được sinh động nhờ sứ điệp cứu độ của Người”.

Anh chị em thân mến, trong ngày lễ trọng này, vào đầu năm mới, khi Năm Thánh Hy Vọng sắp khép lại, chúng ta hãy đến với Hang Đá Giáng Sinh trong đức tin, như đến nơi của nền hòa bình “không vũ khí và giải giới” cách tuyệt hảo, đến nơi của phúc lành; tại đó, chúng ta hồi tưởng những kỳ công Chúa đã thực hiện trong lịch sử cứu độ và trong chính cuộc đời chúng ta. Rồi từ đó, như những chứng nhân khiêm hạ của hang đá, chúng ta lên đường, “vừa tôn vinh vừa ca tụng Thiên Chúa” (Lc 2,20) vì tất cả những gì chúng ta đã thấy và đã nghe. Ước gì đó là cam kết, là quyết tâm của chúng ta cho những tháng ngày sắp tới, và cho toàn bộ đời sống Kitô hữu của chúng ta.